Em Về Hong Ấm
Những lúc cô đơn nhớ thẫn thờ
Em về hong ấm cõi hồn thơ
Tóc mây nghìn sợi gieo thương nhớ
Hương quyện tình anh trong cõi mơ
Suối mộng của anh có dáng em
Chảy qua đồng cỏ mượt xanh mềm
Có hoa, ong bướm bay lượn mãi
Cất khúc nhạc mơ trong bóng đêm
Xứ mộng của anh thu chớm vàng
Gió thu hiu lạnh cũng vừa sang
Mai kia lá rụng rơi muôn lối
Em đến cùng anh chim hót vang
Mình bước dạo chơi giữa núi rừng
Tâm hồn bay bổng tới không trung
Hương thu bao phủ thơ hồng thắm
Hạnh phúc đôi mình nhịp bước chung
Nguyên Đỗ