THÀNH PHỐ BUỒN
Trăng treo lơ lững trên vòm nhớ
Hạt tình ôm mộng mãi tàn chưa ?
Cơn giông đầu Hạ vào đêm đó
Bỏ trăng tròn khuyết chịu thiếu thừa . . .
Bao nhiêu năm ngày về gặp lại
Nụ đắng cay héo hắt bờ môi
Thương biết mấy vầng trăng năm ấy
Trôi lang thang lây lất chợ đời !
Sài Gòn ơi ! Em say hay mộng
Đến bao giờ tĩnh giấc "Nam Kha" ?!
Hàng me xanh không mù khói đọng
Con đường quen hết lệ bụi nhòa !
Em bán hoa ngồi trong gác hẹp
Đếm đèn màu trên ô cửa vuông
Nhà hàng nổi năm sao - sang đẹp (!)
Hát bài thơ "Ơi ! Thành Phố Buồn" . . .
(Thương tặng Hằng, người em nhỏ
Sài Gòn năm xưa của tôi)
SC.