Viễn Trình Theo Mưa..
Mưa từ bên nớ mưa qua..
Mang theo sắc nhớ từ xa mấy trùng..
Rơi về phía góc niệm chung
Nhập vào một thể hòa cùng tương tư
Gởi mây vào những ngôn từ
Nhớ thương phủ xuống ngật ngừ thời gian
Mưa từ cánh gió phương ngàn
Hương yêu nồng đượm mùa vàng lá bay
Ơi ngan ngát thoảng đâu đây..
Như chừng hơi đất đã cay khoé trời
chắc là mình vẫn hai nơi
Thiên nhiên cũng biết gieo lời chia chung
Mưa đi cứ hóa thành sông...
Hồn ta tự đã là dòng trăng-thơ
Thuyền người neo lại bên bờ
Xem Ông Tơ trải cuộc cờ nợ duyên..
Nào xe pháo ngựa thay phiên
Tới lui chờ mãi đảo điên tháng ngày
Vẫn còn một đoạn đường dài..
Chờ " Ông ".. chiếu tướng..kết đôi ta-người..
Ơi ngày một...ơi ngày hai.. !!..
Ơi mưa rồi nắng quanh đời níu nhau
Níu cho chặt níu cho đau..
Để mai xác pháo đỏ mầu trăm năm..
Ơi người, chừ hạt mưa thầm..!!.
Chỉ đành hòa lẫn ươm mầm yêu thương
Dẫu nay cách núi ngăn đường..
Đóa tình hoa vẫn tỏa hương ngạt ngào..
Dẫu nay chỉ mộng trăng-sao..
Thơ đôi con chữ mực xao xuyến tình
Tâm đồng..xa vẫn ta-mình...
Tâm đồng...xa vẫn viễn trình theo mưa... !!..
HaDiep