KHÉP MI
Khép mi trên dòng đêm
Muôn bóng hình ẩn hiện
Đây là tóc mây Em..
Bàn tay Anh ve vuốt
Môi chạm nụ hôn đêm
Khép mi trên nhánh gió
Triều âm nào trầm lắng
Hòa nhịp đập con tim
Đôi mắt nào diễm lệ
Đôi mắt tình nhân đêm
Khép mi trên dòng thơ
Khoảng riêng sương như ngọc
Mờ ẩn trắng kiêu sa
Bên dòng trăng đơn độc
Một thuyền, khoang đầy hoa
Thu hương..Ôi thơm quá..!!.
Khép mi trên dòng nước
Sóng gợn lòng thiết tha
Sông mây sao lấp lánh
Có bóng người cùng ta..
Khép mi trên dòng nhớ
Trong không gian tình xa
Nụ hồng gieo liếp mộng
Hương nồng ấm quyện hòa
Khép mi trên mùa lá
Nghe đất trời giao thoa
Giữa linh hồn nhật-nguyệt
Vạn vật cất tiếng ca
Âm hưởng tình diễm tuyệt
Khép mi....Mình vẫn xa..
HaDiep