Đêm Tưởng Say...Vần Loạn..!!.
Đêm cúi xuống nhặt linh hồn viễn khách..
Kẻ say tình hay trăng khiến Người say...
Rượu bao canh chuốc thân xác hao gầy..
Chưa uống cạn đã nghe tương tư thán..!?..
Nghiêng chén lòng rót nỗi buồn lắng đọng..
Hỏi trăng ngà bao tuổi khiến thơ say.!?..
Hỏi trần gian bao buổi ảo mộng đầy..
Thơ chuốc rượu, con chữ cuồng si loạn...
Khách thơ ơi.. mang chén tình đong đếm..
Đem tương tư ngâm rượu tưởng ủ thầm..
Giọt men tình thơm khát vọng trăm năm..
Hương giao hợp giữa giòng trăng diễm ảo..!?..
Uống mãi đi hởi giấc mơ tưởng vọng...
Say thêm đi cho ngày tháng lâng lâng..
Đem thân trần dâng hiến..luyến ái Thần..
Để trong rượu có mùi thơm hoa-nguyệt..
Trăng đã tròn một nia trăng vàng óng..
Đêm đã đầy, đầy ấp giọt yêu thương..
Thơ đã say ngất ngưỡng..cửa địa đàng..
Rượu hòa nhạc..cuốn đêm vào tình mộng....
Đêm trầm xuống nghe suối dâng muôn nhạc...
Hay say cuồng trên phím mộng vỡ loang..
Tương tư khúc trên môi sầu cay lịm..
Đêm vẫn đầy muôn bóng ảo ca vang..!?.
Trăng đêm khóc, hay Người si tình khóc..
Cuồng ca nào thán giữa buổi lập Xuân.!?..
Đêm trần rên, run bật cả mộ phần..
Linh hồn thoát.. Ôi linh hồn của Nguyệt..!?..
Ve vuốt môi, mềm môi chưa thơ khách...
Rượu cạn rồi, hay rượu vẫn cầm hơi..!?..
Đêm còn dài, say nữa sẽ chơi vơi..
Rồi trăng ngã đêm nghiêng..hương bay mất..!?.
Đêm nghe không, một người say vẫn hát..
Điệu si tình.. Vang khắp nẽo mây xanh.
Mỗi giọt rượu có nước mắt đong thành...
Đã theo gió ngàn năm mưa ngâu múa.....
Vẫn theo mộng vào vũng trăng tình quá
Rót đam mê xuống đồi nguyệt thơm lừng..
Trải Thơ xuống sông mây bềnh bồng lạ
Phải đêm say, đêm loạn cả núi rừng..!?.
Khách si tình ..Ơi khách si tình nguyệt..
Đem trăng về ngâm rượu ái..nhân gian..
Nhẹ nhẹ tay..kẽo mai lỡ trăng tan..
Hương Quế loãng, men không nồng hoa-nguyệt..!!..
HaDiep
03/20/06