Song Thất Dại Khờ

Đọc song thất lệ tình sướt mướt
Thơ ngại ngần ao ước lăng nhăng
Tím Chiều dù biết hổng thân
Buông câu đùa giỡn sợ nhăn mặt nàng

Phận liễu mỏng gió mưa không đổi
Buồn não lòng hờn dổi nợ duyên
Sương mi trĩu nặng nhung huyền
Đêm khuya than thở ướt mềm nguyên sơ

Trăng lạnh lẽo lững lờ một cõi
Thơ võ vàng vấn hỏi vì sao
Phải chăng luyến nhớ giang đầu
Tương tư nhuốm xác nhuộm màu huyễn mơ

Âu yếm cũ choáng mờ tâm trí
Vị môi lùa thắng lý thơ ngây
Tấm thân gìn giữ đêm ngày
Qua cơn thác loạn vóc hài đổi thay

Yêu say đắm tương lai chẳng ngại
Tính toan nhiều khờ dại thêm thôi
Dẫu mai vị quế nhạt vơi
Chắc không hối hận tiếc thời hiến dâng.

Andy Nguyen Sep 05, 2006



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả