Gã Giang Hồ

 

ừ ta, là gã giang hồ vặt
một tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà
đêm trở mình đau ôm mặt khóc
tiếng thạch sùng văng vẳng nơi xa!

ừ ta, một gã giang hồ vặt
níu áo em xưa giữa mây ngàn
khi không mà tưởng mình còn mất
bàn tay em, ngọc tuổi còn ngoan!

ừ ta, một gã giang hồ vặt
chân bám đường xưa những bước chân
tuổi xanh mùa cớm nào vừa mất
tay giũ bàn tay chút bụi gần !

ừ ta, một gã giang hồ vặt
giả bán phiêu linh giữa chợ đời
rượu chưa men ủ đời cơn khát
ngửa cổ kinh thành hát rong chơi !

ừ ta, một gã giang hồ vặt
đêm nghiêng chén gió tưởng môi người
say tít trần gian nên không thật
giả mình làm cỏ dại em ơi!

hay ta ước làm chàng Lý Bạch
thò tay mà vốc cả mặt Trăng
viết Thanh Bình Điệu treo trên vách
ghé môi mà hôn cả chị Hằng !

klr-nts Sept. 2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả