Khoảng Trống Cô Đơn

Khoảng trống cô đơn cố chứa đầy
Sao không thể lấp một gang tay?
Hình như tim lủng không còn đáy
Nước đổ bao nhiêu cũng chẳng đầy

Anh lạy van em hãy ngự vào
Trái tim nhỏ bé đã xanh xao
Nhớ Người nhớ lắm không quên được
Thoi thóp thở ra hạt máu đào

Khoảng trống cô đơn dẫm nát rồi
Bước tình dày xéo trái tim côi
Một bầy ngựa lạ về đây đá
Xúc cảm trời ơi chết ngấm đời

Anh lạy van em hãy ghé về
Thổi vào tim nhỏ chút đam mê
Để cho trăng gió lùa trong phổi
Để thở hơi thơ  lặng tái tê

Mai Gia




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả