Hạnh Phúc Đơn Côi
KOA Camping Site, South Carolina 09/06
---
Giữa rừng hoang, lớp cỏ mềm hôn gió
Hàng cây cao đan nguyện ước chơi vơi
Bỏ phố phường ta tìm vui chân núi
Đếm thời gian bằng tình mộng tinh khôi
Đêm lành lạnh, Sao ngủ vùi xa vắng
Chỉ bóng Hằng thao thức mãi canh khuya
Người ở đâu ? Người mỏi mòn trông đợi
Gốc thông già, nằm lều vải trở trăn
Bụi phong trần mờ thế nhân hư thực
Ai biết (cho) ai ? chút tình cũng rêu phong
Em chào người mối tình riêng thấm đỏ
Ta ẩn mình mưa rừng lá xanh xao
Nửa đường đời đôi bàn tay vẫn trắng
Lội bùn lầy sương gió không đổi màu
Thương em rồi dù trời mưa hay nắng
Kiếp lạc loài ... niềm hạnh phúc đơn côi
09/06/06