Mạc Trần Lan
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bài Thơ Viết Bên Mộ Mẹ


*Mẹ đã ra đi ngày 21-8-2001, hưởng thọ 76 tuổi, được chôn cất tại nghĩa trang Peek Family Funeral Home, West. CA.


Lòng con biết cuộc đời ngắn ngủi
Một kiếp người - sinh, tử đã ghi
Hợp tan luật định lạ gì
Thế mà con vẫn rèm mi lệ trào

Con đau xót, ngậm ngùi thương tiếc
Nghĩa sinh thành Mẹ đã đắp bồi
Giờ đây Mẹ đã xa rồi
Cách ba tấc đất, chao ôi! nát lòng!

Nhìn ảnh Mẹ, thương bao kỷ niệm
Những buồn vui có Mẹ có con
Chợt nghe xao xuyến trong hồn
Đời con thôi hết trông mong vỗ về

Giờ hai nẻo âm dương cách trở
Con dương trần trong cảnh mồ côi
Cận kề bên mộ Mẹ thôi
Chiều nay hiu hắt thêm khơi dạ sầu

Nghĩa trang hương khói sương mù
Ngẩn trông Thiên Chúa nhiệm mầu ban ơn ...




Thankgiving 2001




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả