Nôn nao
Lặng lẽ bước chậm trên bờ sông
Nhìn xa xăm bóng hạc về đồng
Con đò xa , mái chèo buông vội
Chiều tà , dương tịch giữa mênh mông
Đêm nay về không thấy người qua
Chỉ ánh trăng tô điểm hồn ta
Bổng trở về từ trong bóng tối
Một nỗi nhớ tưởng chừng phôi pha
Lặng lẽ mình ta trong đêm thâu
Tìm kỷ niệm nhưng giờ biết đâu
Có chăng tiếng gió đang lồng lộng
Nghe như đời rớt giữa cõi sầu
Dòng sông ơi ! Có nghe ta gọi
Hỏi rằng mảnh tình xưa nơi nào
Sao chỉ còn trong ta niềm nhớ
Đứng một mình bỡ ngỡ nôn nao
Đông Hòa
05.09.06