Mẫu tử tình biệt
Hò …ơi
Mẹ tôi tóc bạc hai sương
Đời vì con trẻ , nỗi lòng phu thê
Từng đêm dưới ánh trăng quê
Thương người chinh chiến chưa về nhà xưa
* * * * * *
Mẹ ơi ! Mấy thu đã qua rồi
Nỗi lòng con giây phút bồi hồi
Nén giữa tim lời ru ngày cũ
Thuở nào trong giấc ngủ nằm nôi
Thương nhớ nào nguôi , lệ con rơi
Nhớ mẹ cô đơn nhìn xa xôi
Tìm bóng hình đứa con lưu lạc
Như hỏi trời có biết con tôi
Sớm chiều dần trôi đã bao năm
Bởi tha hương chua xót vô ngần
Biết làm sao tìm lòng của mẹ
Để gửi hồn thôi bớt lặng thầm
Ngày tháng ra đi , mẹ qua đời
Biệt phương hay tin con rụng rời
Mẹ của tôi giờ về chín suối
Mang nỗi lòng chưa phút nào vơi
Nay về đến đây , nhang trên tay
Những xót xa trong dạ chất đầy
Con thắp hương khấn hồn của mẹ
Xin tạ tội cho đứa con này
Đông Hòa
05.09.06