Bồng Bềnh

Đêm qua trong giấc ngủ
Anh mơ thấy dáng em
Đang ngồi ôm mặt khóc
Lòng cũng thấy buồn tênh

Không gian đêm nay tối
Không trăng sao buông mành
Giữa trầm lắng anh thấy
Nét u buồn mặt xinh

Anh xin ! Em thôi hờn
Đừng giận nhé em thương
Đừng đau lòng thêm nữa
Để anh say giấc mong

Nghe xa xăm tiếng hát
Khởi nguồn từ ý thơ
Nhẹ êm như lời nguyện
Thật đẹp những ước mơ

Khi anh tỉnh giấc mộng
Chợt như thấy vắng em
Vắng ánh trăng mê mãi
Thấy tim như bồng bềnh

Đông Hòa
05.09.06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả