Hạ ra đi hay em ra đi

Hạ đi về ủ niềm riêng âm ấm
Chờ lá thu vàng lấp kín ước mơ
Em ra đi giữa rừng núi thờ ơ
Mây bay mãi.. đợi chờ..trôi xa mãi...

Những hạ nồng cùng em say tình ái
Những mùa đi như cứ mãi xa vời
Hết đợi chờ ấp ủ mộng tình khơi
Hạ im tiếng, nắng dời chân lặng lẽ

Con suối nằm yên chờ thu gọi khẽ
Tắm mát dòng đời, che nắng cằn khô
Có lẽ thu không ngọt ngào qua phố
Nên thu về em dổ giấc quên đời

Xuân xa lắm con đường dài vời vợi
Hoàng lan xưa giờ gởi ở nơi đâu?
Như dỗi hờn thương tiếc cuộc bể dâu
Gió chấp cánh gọi sầu về chan chứa