Nhớ một dòng sông

Đổ dài bóng ngả sông thơ
Tìm câu song thất lục tình bát thương
Chiều về nắng ngả bên đường
Phố xưa chừ đã đẫm sương ướt chiều

Mây hững hờ.. gió phiêu diêu
Dòng sông trải nhớ thơ yêu mấy mùa
Hạ ngồi chờ gió thu xua
Em còn đứng đó cho mưa khóc đời

Bút chẳng lời.. thơ chơi vơi
Giọt lòng đổ vội mưa rơi thăng trầm
Chiều nay thơ đứng trầm ngâm
Chiều đi theo nhớ về thăm nỗi buồn

Ngập dòng sông nhớ mưa tuôn
Thơ chìm áng mộng, gió luồn khe đau
Kỷ niệm nào ai đã trao
Sông sâu xuôi ngược giang đầu cuối giang