Buổi Tiệc Trăng-Sao...

Làn gió heo may bất chợt rung
Rừng nghiêng lá xuống vàng muôn trùng
Hôm qua nắng ngã mầu qua ngọ
Về phía bên Người lạnh lắm không..!?..

Mưa đổ xuống giòng giọt tương tư
Phải trời cũng nhớ đất hồ như
Và Người mang nhớ vào mây gió
Gởi lại bên Em nguồn ẩn từ

Ngôn ngữ tình yêu nối tiếp dài
Ôi thương, thương quá ân  tình Ai..!!..
Hằng đêm đón mộng trên nhành gió
Ru mãi trăm năm ước vọng ngày..

Chừ chờ với nhớ cứ ngân nga
Con chữ theo nhau dệt giấc ngà
Mực nhỏ chấm tròn lên nốt nhạc
 Cung tình cứ thế mãi thăng hoa..

Rồi mở bầu trăng đãi tiệc hằng
Rồi gom sao lại thắp hoa đăng
Trải đôi chiếu lụa bên hiên trúc
   Lượn mấy giòng sương thánh thót ngân..

Tiệc của đêm nay Em với Người
Bên nhau vẽ bóng áo hồn rơi
Nầy hoa bên bướm vùi hôn mộng
Ngây ngất hương thu say đắm môi

Tiệc của đêm nay tính tú cười
Lửa tình thắp sáng mắt đêm ơi..
Người nhìn xem nhé hàng mi vút
Khép xuống dòng thơ quá gợi mời..

Con chữ từng hàng xếp cặp đôi
Cung nghinh tình ái mãi trên ngôi
Cõi riêng thế giới trăng-sao đó
Vũ trụ thơm nồng men giao bôi

*

Chừ vẫn ngày đêm mưa nắng mưa
Đôi bờ nhất mộng đã không thừa
Em về theo gió, Người tay rộng
 Xiết chặt thời gian sợ nhặt thưa...

HaDiep

 

 

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả