" Mùa Hoa Phượng"
Mùa hoa phượng em chở đầy nỗi nhớ...
Áo học trò màu trắng thật trinh nguyên
Cánh phượng hồng lung lay như nhắc nhở
Hàng cây xanh làm chứng những ước nguyền
Em đạp xe mà nghe lòng hoa phượng
Ngõ đi về tìm kiếm bóng người thương
Tiếng ve sầu trên đôi vai não nuột
Hè chợt về cho cây lá vấn vương
" Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng" (*)
Lối nhà anh em đạp mãi vòng quanh
Chiều hôm nay anh tan trường hơi muộn
Hay bởi vì hoa phượng mong manh
Ngõ nhà anh em thẹn thùng bỡ ngỡ
Gió lay tà...nghe vụng vỡ âm thanh
Nhớ không anh lời hẹn xưa..trang vở
Ghép tên mình chung...hai đứa em, anh!
Mùa hoa phượng em chở đầy cánh phượng
Chở nỗi lòng...sợ chia cách người thương
Tà áo bay..như say chiều lộng gió
Chân vụng về đạp nỗi khó tương lai
((*)Lời thơ của DL)