Giấc Kê Chẳng Hoàn..

Trăng treo đầu ngõ tịnh tâm
Vẫn buông từng sợi tơ trầm ngải hương
Thơm ngàn gió lá rung sương
Rừng đêm Thu đổ bên đường suối reo
Cành khuya còn vọng tiếng chiều
Thì ra cõi tịch quá nhiều bóng nhau

Giữa đôi bờ vẫn vương sầu
Giao mùa khoác áo đậm mầu tương tư
Tím mây tô sắc ngôn từ
Nhớ thương hồn ẩn ngữ hư thực hoài
Người bên  đông vọng bên đoài
Thơ từng con chữ hình hài xanh xao

Trăng treo đầu ngõ chiêm bao
Mở ra cánh mộng bay vào giấc mơ
Hạc trời từ thuở ban sơ
Vẫn ngang lầu nguyệt cùng chờ đêm sang
Dưới vòm sao, Thiếp với Chàng..
Luân hồi kiếp kiếp giữa ngàn năm thơ

Tóc tơ kết mãi tóc tơ
Dìu nhau qua dốc sương mờ trầm luân
Nghe mưa tụng niệm lâm râm
Nghe chuông gió khẽ thâm trầm hồi kinh
Mốt mai vẫn bóng với hình..
Soi chung suối ngọc ngắm mình trăm năm..

Sợi tơ từ cái kén tằm..
Dệt thành áo lụa có trầm ngải mê
Nhờ trăng giữ hộ lời thề
Dòng đêm yên lão giấc kê chẳng hoàn..

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả