NẾU..!!..
Nếu một ngày bất chợt Em mất đi
Người có khóc, thương linh hồn xanh quá
Người có sợ cỏ len bờ mộ đá
Che mất hình hài mặc nỗi nhớ thiên di ..
Hay Người muốn Em sẽ hóa hồ ly
Về bên lối sương mờ trăng phai nhạt
Muôn bóng ảnh diễm tình thay nhau múa
Mê hoặc Người để khỏi hát từ ly..
Mỗi canh khuya rượu đắng hóa dòng thi
Men thương nhớ đã đong đầy chung chén
Người cạn nhé cùng đêm đen thác loạn
Nếm môi nhau ngọt từng giọt sầu bi
Treo buồn lên, Ta gỏ trống khua chiêng
Em khoác áo cô dâu mầu gấm đỏ
Anh tân lang áo the chân hài cỏ
Giữa đất trời reo lời thệ linh thiêng..
Ôi đẹp quá, ước mơ trên khung nhạc..!!.
Lời trăm năm vang vọng cả núi rừng
Suối ngọc reo bầy chim giữa không trung
Từng cặp múa chúc mừng Ta giai ngẫu ..
Hạnh phúc không, Em đã vẽ lên thơ
Cả niềm đau mỗi phút giây khắc khoải
Cầm hơi nhau trong những giờ trống trải
Là lời yêu hát mãi giữa ngôn từ ..
Nếu một ngày..Ừ.. nếu mãi một ngày..
Em đã định có xum vầy chia cách..
Người đừng buồn nếu một ngày.. mai một..
Bờ tử sinh, Ta đứng vẫy bàn tay..
Nếu một ngày, hãy vì Em tảo mộ..
Thắp lửa hương như những buổi còn nhau..
Để kiếp nầy và những kiếp...kiếp sau..
Tiền thân vẫn về cùng Anh uống mộng..
HaDiep