Thay Mùa

 

Linh thiêng con nước nộ
Ngày rửa chân thay mùa
Đêm qua thu còn nợ
Chiếc lá vàng giọt mưa !

Cấy vào đời nhánh cỏ
Ươm mầm một dấu chân
Sáng mai trong mắt gió
Nở mùa Đông thật gần !

Gom đêm vào tay aó
Ủ giấc mơ dậy thì
Nhặt bên đời cơn bão
Cuốn vần thơ bay đi ! 

Đêm vọc tay vào tối
Tìm cho đặng giấc mơ
Mai phố về tương hội
Bóng trăng cũng tình cờ

Vay đời dăm ba tuổi
Trả ngày dài cưu mang
Gánh hoàng hôn xuống núi
Giấc mơ trượt thiên đàng

Hồn nhiên về gió bụi
Cát trăm năm qua đời
Bóng xưa chiều rượt đuổi
Hài xưa còn rong chơi

Ngồi bên trời đếm sao
Bàn tay nào tất bật
Ngón nào gầy xanh xao
Tiễn ngày xưa đi mất

Rước lên trời cái nắng
Bỏ đi mùa hạn xa
Địu về con trăng lạnh
Vần thơ chợt khóc òa

Ừ, ta về đếm tháng
Một, hai tròn trăng chưa
Giấc mơ nào hóa cũ
Theo thời gian thay mùa

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả