Trong Cơn Say 9
Ta mời ta chén rượu cay
Lâng lâng hồn nhẹ thành mây phiêu bồng
Vô thường giông tố bạo phong
Thì cùng tan biến vào vòng hư vô
Mưa về lất phất hững hờ
Ướt dần thao thức để chờ ly tan
Dừng chân trước ngõ chiều gần
Viết vần thơ vẫn bàng hoàng luyến lưu
Men ngây quên nỗi trầm u
Chẳng vương chẳng vấn chẳng cưu mang sầu
Uống cho môi má đỏ au
Tô em lộng lẫy chín màu vàng thu
Nghiêng vai chếnh choáng thụy du
Giơ tay hứng lấy mưa mù mơn man
Trời cao nhòa nhạt mắt buồn
Ngấm dần hoang dại hoàng hôn lạnh lùng
Hai năm kỷ niệm hợp, tan...
Qua rồi mộng thắm tình nhân một thời...
09/06/06