Sài Gòn Nhớ Thương


Sài gòn thuở ấy sáng rồi trưa 
Xuân hạ thu đông cũng bốn mùa
Tuổi chớm mười ba thời mộng đến 
Tóc buông mười bốn lúc hương lùa
Giã từ phượng đỏ nơi sinh trưởng 
Ly biệt tuổi hồng buổi đón đưa
Thoáng chốc mười năm xa đất mẹ 
Nhớ bè nhớ bạn nhớ người xưa
Ai Lien


Lại nhớ Sài Gòn buổi xế trưa
Không mưa thì nắng thuở giao mùa
Trưng Vương trốn học tung banh đá
Sở Thú tìm yêu hứng gió lùa
Sáu bảy rà bên chờ dấu hỏi
Năm mươi sát bến đợi môi đưa
Xuân xanh thoáng chốc trôi nhanh lạ
Luyến tiếc buồn đời chuyện đã xưa.

PS: 50, 67 tên xe Honda gắn máy ngày cũ
Andy Nguyen Sep 07, 2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả