HOÀI THU
Đây miền đất lạnh tiết thu sang,
Lác đác bên song những lá vàng.
Tỵ nạn năm nào người bạn trẻ
Vào miền đất lạ, dạ hoang mang!
Vào miền đất lạ, dạ hoang mang,
Lo lắng bâng khuâng lẫn ngỡ ngàng.
Nghĩ đến tương lai ôi mờ ảo,
Hoài về quá khứ lại sầu mang!
Hoài về quá khứ lại sầu mang,
Nhớ ánh trăng thu thật rỡ ràng.
Nhớ bạn ngày nào lòng hớn hở
Lá vàng ép sách đón thu sang.
Lá vàng ép sách đón thu sang,
Tâm sự gởi trao dẫu muộn màng.
Cách biệt phương trời, người bạn cũ
Ngược dòng kỷ niệm vẫn còn vang!
Ngược dòng kỷ niệm vẫn còn vang,
Đây ánh trăng xưa, kẻ dặm đàng
Đất khách quê người mùa lá đỏ,(1)
Ôi miền đất lạnh tiết thu sang.
Tuấn-Tú
(Hồi tưởng lại những ngày đầu đặt chân đến Canada vào mùa thu năm 1980)