Lời Mẹ Ru
Lời của mẹ hôm nào ru con
Con hãy ngủ , con ngủ cho ngoan
Ngoài kia chiến tranh còn vang vọng
Xác người văng khắp trên non sông
Lời mẹ ru hôm nào con mong
Trong giấc mộng ngây khờ tuổi non
Con hãy ngủ , ngủ đi con nhé
Ngoài kia đại bác vẫn gọi hồn
Hãy ngủ , ngủ đi con
Hãy ngủ , giấc ngủ mòn
Hai mươi năm khói lửa
Hai mươi năm sống còn
Hãy ngủ ngủ đi nhé
Giấc này biết bao giờ
Tàn một cơn chinh chiến
Không còn pháo nhịp đêm
Lời mẹ ru hôm nào vẫn ghi
Vẫn theo con từng bước tập đi
Và đâu xa len trong hồn trẻ
Tiếng xa xăm phi pháo tìm đi
Đông Hòa
07.09.06