Mình Yêu Nhau Nha Anh
Chiều hôm nay bỗng nhiên em rất sợ
Sợ cô đơn, sợ trống vắng bên thềm
Chiều hôm nay chợt nghe thèm nỗi nhớ
Nhớ một người... nhớ bóng dáng ai xa
Thu đang về nên màu trời rất lạ
Mưa nghiêng nghiêng đổ hạt mưa qua
Chiều hôm nay lá rụng dưới hiên nhà
Tiếng mưa buồn...mình yêu nhau nha anh
Trên không gian kìa... nửa mảnh trăng thanh
Ngày bắt đầu từ một đêm trăng mới
Mây bay qua đuổi bắt áng mây trôi
Muôn vì sao lấp lánh giữa chơi vơi
Mình yêu nha anh, ngọt ngào của tuổi
Hãy cho em nụ hôn đầu bối rối
Tay trong tay mình nói tiếng thì thầm...
Thu đang về...hãy dệt chút trăm năm