Bài Này Cho Em

Bài thơ này anh định viết cho em
Từ lâu viết đi viết lại mỗi đêm
Định viết hết những điều không thể viết
Nhưng lâu rồi, chẳng mấy lúc gặp em

Mỗi lần gởi thư em viết vài chữ
Tựa như là ngôn ngữ em chẳng đủ
Để lựa lời chọn chữ viết cho nhau
Cho ngày tháng nhớ nhung lời tình tự

Thơ khắc khoải những đêm sầu cô lữ
Anh ngồi đây tư lự nhớ mông lung
Ừ nhớ ghê, nhớ lắm, nhớ vô cùng
Thơ lộn xộn như lăn mình thức giấc

Đường lên núi, chốn thần tiên, mấy bậc
Tới nhà em chốn ấy bước đường xa
Mơ thấy em áo màu tím hoa cà
Đang cặm cụi học bài đêm khuya khoắt

Mai Gia 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả