Lượm Tương Lai
[viết cho các trẻ em tại đường phố Downtown Nashville
vào 1 đêm đầu tháng 11, 2002]
những đứa trẻ gầy guộc
đến từ rất xa xăm
chúng ngồi quanh thùng rác
và
tự sưởi ấm cho nhau
bằng những ánh mắt nghèo nàn
góc phố tan hoang
mới giữa thu
mà sao như đêm đông giá rét
những đứa trẻ
mong tìm một cánh én
hay những ánh đèn mù mờ
từ bao cánh cửa sổ về đêm ?
bóng tối cuồng quay
tường vôi trắng hếu
réo rắt tiếng đàn cổ điển
giữa ngã tư đường
công viên gầy bóng mát
những đứa trẻ cùng nhau ca
những bản nhạc ... lượm rác
mà nghe chừng
chúng lượm cả thời gian
góp nhặt lại một tương lai mù mịt
bên kia con phố
những toà nhà hùng vĩ
thế giới loài người
như xa qúa tầm tay bé nhỏ, rách mướp, cút côi
có những cánh chim lánh đông
đang ríu rít gọi nhau tìm về vùng nắng ấm
và nơi đây có biết bao đứa trẻ
đang thở bầu không khí lạnh lùng
không khí vàng vọt
đang lần hồi thấm dần vào phổi
lạnh buốt, nghẹn hơi .
ngoài quãng trường
có bức tượng danh nhân
trơ mắt nhìn lũ trẻ
từ trên cao lắm - bệ đài khổ lụy
quạnh hiu của lòng người
ở lại giữa hiu hắt bóng đêm
khắp ngõ ngách vang lên lời cầu khấn
có chiếc đũa thần nào ?
có phép lạ nào rất thật ?!
mang những đứa trẻ
trở lại tuổi thơ ngây ?
tương lai sẽ không cần phải lượm lặt
hiện tại sẽ sống vững niềm vui
và qúa khứ hãy chôn vùi một lúc ...
11/2002