SINH NHẬT MUỘN



Sinh nhật anh em không về được
Chút quà muộn mừng anh thêm tuổi
Gởi ánh mắt em nhìn anh đắm đuối
Và gởi đến anh một nụ cười

Thêm giọt nắng hồng tuổi đôi mươi
Chút mây bay ngang qua đầu ngõ
Chút gió chiều hạ bớt hanh hao
Một vì sao trong đêm tỏa sáng

Một vầng trăng khuyết e ấp tình
Một nụ hồng xinh đang hé nở
Một chút tình thơ ươm nỗi nhớ
Thêm chút bâng khuâng ánh mắt chờ

Tất cả em kết thành chuỗi nhớ
Gởi đến chàng thi sĩ của mùa đông

         20 - 7 - 2006


 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả