Nỗi niềm

                

 Đưa người một chuyến đò ngang
 Để ai duyên phận lỡ làng từ đây
 Mây trôi bèo dạt phương này
 Cách xa, người ấy có hay nỗi sầu?
 Cuộc đời sao lắm bể dâu
 Bến xưa còn đó - người đâu vắng rồi?
 Cũng là một ánh sao thôi
 Mà ai lại nỡ đổi ngôi sớm chiều
 Cũng cùng một trái tim yêu
 Sao mình cứ mãi hắt hiu đơị chờ
 Trăng gầy vì nỗi bơ vơ
 Cung đàn lỗi nhịp ngẩn ngơ phím buồn !

                                      2004

 


 


 

 


 

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả