Hoa Xuân
Hoa mùa xuân sẽ nở khi xuân về
Nhưng giờ em nơi đâu trong hoang mê
Hay đã đi trong chiều đông gió cuốn
Bỏ lại đời một buổi sớm xuân kề
Phải chăng cuộc đời đầy bão tố
Không dịu dàng như những ngày sắp xuân
Đã mang đến những tháng ngày ảo mộng
Cuộc tình tàn trong buổi chiều hiến dâng
Hoa mùa xuân sẽ tàn khi xuân hết
Em sẽ đi và tôi ở lại một mình
Đời sẽ hết tháng ngày mang thương nhớ
Hạt ngọc nào rơi xuống mãi không ngờ
Em biết chăng khi hoa mùa xuân tan
Đôi môi sẽ nhạt nụ hôn nồng nàn
Đời sẽ quên hương tình ta dâng hiến
Quên tháng ngày bên kia đồi lang thang
Đông Hòa
08.09.06