Quanh Ánh Sao Rơi..

Em theo Người  bước khẽ qua cổng gió
Gió mùa nầy chỉ thoáng nhẹ heo may
Thoang thoảng đây hương hoàng hoa ngan ngát
Trên tóc lá vàng, trên tóc mây bay

Những nụ cúc tròn xoe còn xót lại
Khẽ đong đưa trong nắng nhạt chiều nay
Người thấy không Thu bước chậm qua ngày
Rơi vào chiều, tà áo trắng sương mây

Em theo Người qua rừng mơ đợi tối
Nơi phía ngày chờ treo ánh trăng lên
Vương quốc mình là triều đại sao đêm
Một vũ trụ muôn nụ tình lấp lánh

Người trải chiếu hoa, Em dâng rượu quế
Người mở khung tranh đưa nhẹ bút lên
Em pha mầu cho lộng lẫy mực nghiên
Mượn nước suối hòa muôn dòng âm nhạc

Em với áo dài trắng nhẹ đơn sơ
Múa cùng đêm điệu núi rừng hoang dại
Người với nụ môi cười luôn dấu ái
Mắt lửa đam mê quyến rũ...ơi thơ..!!.

Ta rộng đôi tay ôm chặt cuộc đời
Ngã vào nhau nghe ngàn phương gió thoảng
Mùa vàng ơi.. đất trời hương thơm quá..
Rực rỡ ngôn từ quanh ánh sao rơi..

HaDiep

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả