Đếm Mộng

Xoè bàn tay, Em đếm tuổi mình thật vội
Bao nhiêu năm tính nhẩm mấy lần đây
Ba mươi bốn năm đếm mỏi cả phút giây
Rồi ngơ ngác đã là từng ấy tuổi..!?..

Từng ấy tuổi vẫn ngây thơ thiếu phụ
Vì bên Người, Em bé nhỏ muôn đời
Vì bên Người thế giới mộng xinh tươi
Vòm hạnh phúc che bụi trần ngày tháng

Xoè bàn tay, em đếm những vân hoa
Mỗi đốm tròn có hình như bông sữa
Nầy Người xem hương mùa Thu từ đó
Mơn lên môi thơm từng ngón tay ngà

Từng phiên lụa thơm có bài thơ nhớ
Mỗi chữ hồn nhiên vướng bận tương tư
Câu yêu thương khiến say ngất ngôn từ
Như điệp khúc ru tình yêu mới lạ

Xoè bàn tay, Em đếm định mệnh đời
Đây lối rẽ qua phía Người một buổi
Cái bật chợt đêm Hạ hồng trao gởi
Và con tim có lý lẽ tuyệt vời

Quên cả tuổi Ta yêu nhau bất tận
Cứ ngây ngô như trẻ được quà ngon
Nhìn cuộc tình trong quả bóng cầu tròn
Muôn mầu sắc..có ngày xưa cổ tích

Xoè bàn tay, xoè bàn tay đếm mãi..
Tuổi Em-Người, tuổi hạnh phúc nhân đôi
Mặt trời hồng cả trăng tối mồ côi
Xoay quanh mãi bốn mùa Ta đếm mộng

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả