Một Lần Rồi Thôi
Ao ước được một lần
Dù cuộc tình đến muộn
Ao ước được một lần
Sóng yêu dâng cuồn cuộn
Bàn tay nào nâng niu
Ánh dương hồng chín mộng
Đôi mắt nào đăm chiêu
Nhìn nhịp tim xao động
Nghe hơi thở thì thào
Tuôn giọt nồng khao khát
Từng thớ thịt khơi màu
Chảy theo dòng ngây ngất
Một lần, một lần thôi
Để kỷ niệm trong đời
Được mảnh tình chân thật
Qua năm tháng buồn trôi
09/08/06
Cung đàn lạnh, tiếng tơ vương
Ngân lên nửa khúc bỗng dưng nghẹn lời
Miệt mài theo ánh trăng chơi
Thốt nhiên xa xót cuộc đời tha phương
******** Song Nguyên*********