Ghét Nhau
... tặng những người không còn là... bạn của nhau...
Người ta hết... ghét nhau chưa
Để... bồi hồi tiếc đón đưa hôm nào
Tưởng thời gian sẽ phai mau
Ngờ đâu tim ấy... bạc màu gấp đôi
Người ta nỡ... ghét nhau rồi
Khuấy vầng trăng vỡ, nụ cười cũng tan
Về, đi cũng chẳng... ngó ngàng
Chỉ còn liếc, háy, phụ phàng phủi tay
Chuyện đời thật, chẳng mỉa mai
Khi thương sợi tóc ngắn, dài cũng thương
Khi ghét dẫu có chung đường
Bên này, bên nọ hết nhường nhịn nhau
Nhìn người ta ghét mà... đau
Nhìn người ta ghét cớ sao mình buồn
Nghĩa nhân mỏng tựa... cánh chuồn
Ướt dầm dưới vạt mưa tuôn cuối mùa
Người ta giờ chỉ hơn, thua
(Đầy tay, rồi lại cũng vừa... trắng tay)
Nhìn người ta ghét hôm nay
Mình thầm nhớ lại những ngày... hôm xưa
Thế gian cứ mãi cợt đùa
Ghét, thương như chuyện bán mua bằng tiền
Xin đời một chút bình yên
Xin người đem trái tim hiền tặng nhau...
090806