XA CÁCH
XA CÁCH
Gặp gỡ làm chi thêm vấn vương
Để lòng ray rức nỗi sầu thương
Đêm về chiếc bóng bên thềm mộng
Thao thức canh khuya nỗi đoạn trường
Mai nầy xa cách người một phương
Đời hai lối rẽ khó chung đường
Bao nhiêu ước vọng đành chôn kín
Ngày tháng buồn trôi, nhạt phấn hương
Tìm lại bóng mình qua ánh gương
Tóc xanh giờ đã nhuộm màu sương
Thời gian trôi mãi theo năm tháng
Giọt lệ u hoài, giọt lệ thương
Làm sao xóa được nỗi buồn vương?!
Cho cánh hoa sầu thêm sắc hương
Trong làn gió nhẹ lung linh nắng
Lóng lánh trên cành mấy giọt sương
Hồng Phúc
090806