Là Vô Nghĩa
Là vô nghĩa nếu ta lìa xa Chúa
Đời còn gì hy vọng với ước ao
Nghìn đau khổ ngập tràn trong giông bão
Và tâm linh mòn mỏi với tháng ngày
Niềm vui tắt trong lòng nhiều kinh hãi
Bình an gì xa tít tận nơi nao
Không hứa hẹn để ngày dài ảo não
Nhớ gì chăng... nhìn lại một quãng đời?
Ta đau xót biết mình vừa lạc lối
Giữa cảnh đời chen chút với hư vinh
Ta oán than thù ghét cuộc đời mình
Ta mơ ước thoát kiếp người trần tục
Hy vọng đó tràn dâng lên một lúc
Rồi tan dần theo cơn sóng thời gian
Ta tuyệt vọng lùi mình về dĩ vãng
Để bụi đời che khuất một tương lai
Trong sâu thẫm mịt mù bao trống trải
Linh hồn buồn than khóc mãi không nguôi
Cầu mong về lại được chốn An Vui
Cho thanh thản đời ta thêm ý nghĩa
Như nhành nho Chúa yêu thương xén tỉa
Chấp vào thân cho sự sống lan tràn
Sinh bông trái đượm tình thêm sung mãn
Nổi vui nào tả được hết hân hoan
Đây bình an, hy vọng, cửa Thiên Đàng
Mau bước tới nhận tình yêu Thập Giá
Để đời thôi những bóng đêm buồn bã
Chiếu sáng ngời ánh sáng Chúa quang vinh
Như nhành nho xanh tốt gặp nước lành
Sinh bông trái cho đời thêm sức sống
Nương trong Chúa bình an với hy vọng
Nghĩa cuộc đời - sự sống - chính là đây!
Aug. 2006