Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


NGƯỜI NGÚT XA, SAO CÒN TIẾNG THẦM THÌ?

Em ngồi hát vu vơ bài xa cũ
Tìm căn nguyên của nỗi đau buồn
Lòng tưởng đã ngủ vùi sau cơn lũ
Sao hoang vu tìm đến đầu nguồn

Giơ tay với níu cuộc tình lỡ muộn
Bỗng chiêm bao ngày tháng mặt trời
Sông huyễn hoặc , ồn ào, cuồn cuộn
Giấc mơ xưa giờ đã tơi bời

Em tự nhủ thôi đừng mong đợi
Người đã quên , nhớ để làm gì?
Thơ em viết nỗi đau đời vời vợi
Người ngút xa, sao còn tiếng thầm thì?
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả