Biển cát tình
Trên bờ cát mềm ta cùng hoan ái
Triền sóng dài theo chuyện tình đôi ta
Tựa vai em , nhìn khói mây tìm đến
Dưới trăng ngà lướt nhẹ trên sóng xa
Vẫn là cát của biển vừa về thôi
Đùa theo từng ngọn sóng ngoài khơi
Chợt bễ vỡ khóc xô bờ lên sóng
Long lanh như những hạt ngọc không vơi
Đâu trong bao la nước biếc xanh đậm
Nỗi lòng ta tan theo phút yêu đương
Mặc thời gian trôi đi nhanh không tưởng
Cát mềm vẫn tìm đến với đôi ta
Theo ngọn sóng êm đềm tràn trong hồn
Hư hao , sói mòn nỗi niềm thương mong
Rồi tan biến trong hoàng hôn cô đọng
Giữa đêm dài trăng mờ biển sóng mòn
Đông Hòa
09.09.06