Bởi Chung Xa....
Đêm nay mưa lại giăng sầu
Ngàn tơ sợi bủa ngang đầu che trăng
Mùa ngâu nhạt bóng cung hằng
Để buồn trôi nổi mấy tầng sông mây
Phải chăng mắt lệ tràn đầy
Nên trời rơi xuống hạt gầy tương tư
Đêm nay tiếng gió hiền từ
Rung chuông tịnh độ cái từ tâm đang
Nỗi cuồng như sóng vỡ tràn
Sững cao như núi giữa ngàn mưa tuôn
Vuốt ve từng phiến áo hồn
Mơn man đặt nhẹ nụ hôn..ngoan nầy..
Phải chăng viễn mộng càng say
Càng quay quắt nhớ..càng ngầy ngật men
Ước mơ nung nấu khát thèm
Lửa yêu giữ ấm con tim si tình
Cần chi thệ ước ba sinh
Chỉ mong như vạn cổ tình trăng đêm
Đêm nay lại vẽ cái tên
Rồi viết cái chữ bắt đền người dưng
Tại Anh trời đổ mưa rừng
Đất cong mình ưỡn phiến lưng dỗi hờn
Tại Anh, đường ướt trượt trơn...
Mộng không về kịp nên buồn quẩn quanh
Đâu nào phải lá thôi xanh
Hay Thu cứ mãi tranh dành úa phai
Hay trăng luôn khuyết rồi đầy
Nhưng vì nỗi nhớ phía nầy rắc rây
Vì tình Anh quá đắm say..
Bởi chung xa cách nên dài thương mong
HaDiep