LẠ QUÁ..!!..
Lạ quá phải không những lúc yêu
Đam mê say đắm biết bao điều
Thời gian như tưởng dường không đủ
Ôm cả niềm vui lẫn tịch liêu
Lạ quá phải không khi vắng xa
Không gian chìm lắng cả hồn ta
Thời gian như chợt dài vô tận
Thổn thức thơ vần chẳng bướm hoa
Lạ quá phải không nỗi nhớ nhung
Như muôn sóng biển vỗ muôn trùng
Khi nào biển kết thành băng nhỉ
Thì chắc con tim hết lửa nung
Lạ quá khi yêu nhớ chạy vòng
Như mưa với nắng chẳng thong dong
Khi thì như nước hồ Thu lặng
Lại lúc gió mây cuộn bão lòng
Lạ quá loay hoay mấy khắc xuân
Nhẫm đi đếm lại vẫn chưa gần
Làm sao Người nhỉ, làm sao đủ
Đủ để Ta yêu nhau chẳng phân
Phải không lạ quá chữ trăm năm
Cứ ước dài lâu ngắm nguyệt rằm..
Cứ sợ tóc tơ không được bạc
Nên hoài sợ chẳng được trăm năm
HaDiep