Nguyễn Nhật Minh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


CHẮT CHIU

 

Chắt chiu tia nắng ban mai
Chắt chiu hương nhụy trang đài của hoa
Chắt chiu những tiếng chim ca
Chắt chiu màu sắc mặn mà thanh tân
Chắt chiu lộc biếc mùa xuân
Chắt chiu nước suối trong ngần đầu non
Chắt chiu má phấn, môi son
Chắt chiu mắt phượng, lưng ong, mày tằm
Chắt chiu vẻ mặt trăng rằm
Chắt chiu mười ngón búp măng kiêu kỳ
Chắt chiu mái tóc xuân thì
Chắt chiu giọng nói nhu mì đoan trang
Chắt chiu tính nết đảm đang
Chắt chiu hiền thục, dịu dàng, nết na
Chắt chiu son sắt, đậm đà
Chắt chiu chung thủy thiết tha mặn nồng
Chắt chiu dành trọn tấm lòng
Xuôi con nước xuống, đón dòng triều lên
Cả đời em vẫn không quên
Tình cho anh mãi trinh nguyên buổi đầu.
 
22/8/2006
Nguyễn Nhật Minh



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả