Nếu Mai Sau

Nếu mai sau
còn chút tình tiền kiếp
Hãy tìm nhau 
như biển với nàng Ngâu
Em làm đá nghe bạc đầu sóng vỗ
Anh dạt dào cho nước với muôn tia

Nếu mai sau 
duyên nợ không cách chia
Anh là biển 
trăng khuya về chăm sóc
Em là ngâu  rơi...hòa muôn tia sóng
Cuộn vào nhau giữa trăng sáng trùng khơi

Nếu mai sau
mình vẫn được chung đôi
Nhớ anh nhé
đừng bao giờ bão nỗi
Bỡi vì em tia nước rất mong manh
Giữa khung trời không chỗ bám che thân

Nếu mai sau
mình không còn lận đận
Nhớ nha anh 
em làm đá chờ anh 
Dầu mấy độ thu sang hay đông đến 
Biển đừng quên thân đá với dòng ngâu

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả