Lời Kinh Nguyện

Thu mời mọc cho lá về thay áo
Giữa thinh không mùa trải những phiến vàng
Đùa cùng gió, mây chiều trôi lãng đãng
Bàn tay gầy chấp lại niệm lời kinh

Giữa đất trời còn có vạn sanh linh
Xin thương xót một chút tình nhân thế
Thu rất đẹp, nhưng rồi thu hoang phế 
Riêng tâm hồn còn lại để yêu thương

Chỉ mong đời cứ sống với bình thường
Đem yêu mến chan hòa vào nhân loại
Con quỳ xuống xin cam lồ vung vãi
Tưới nhiệm mầu cho trần thế ấm no

Nước Việt Nam ôi !...một dãy sơn hà 
Người hành khất trong co ro nghèo đói
Bốn nghìn năm để lại một giống nòi
Như chiếc lá mùa thu rồi mục rữa

Con quỳ xuống xin trời ban ánh lửa
Soi sáng lòng dân tộc Việt bao năm
Hãy cùng nhau xây đấp lớn tình thâm
Cùng chia sớt những thăng trầm đau khổ

Thu về đến màu lá vàng rực rỡ
Xin nhân loài cũng nở rộ yêu thương 
Lòng chân ái sẽ can cường muôn thuở 
Và mùa thu sẽ nở đóa vô thường




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả