Thất Tình Thơ
Thật ư....? Anh đã yêu em?
Yêu em cô gái tóc huyền Việt Nam
Việt Nam thục nữ dịu dàng
Dịu dàng cộng với đoan trang dễ chiều
Dễ chiều nên mới thương nhiều
Thương nhiều nhớ lắm thiếu điều tương tư
Tương tư nhuốm lá mùa thu
Mùa thu đất lạ hình như hơi buồn
Hơi buồn khó tính ghen tuông
Ghen tuông giận lẫy khởi nguồn biệt ly
Biệt ly tiếc mối tình si
Tình si phai nhạt còn gì tặng nhau
Tặng nhau quấn quít ban đầu
Ban đầu vui vẻ ngày sau đoạn trường
Đoạn trường khéo ghét vấn vương
Vấn vương hấp hối chắc nhường hư hao
Hư hao duyên ý ngọt ngào
Mai này nhỡ gặp hổng chào ngó lơ
Ngó lơ níu kéo thờ ơ
Thờ ơ kể tội tại thơ thất tình.
Andy Nguyen Sep 09, 2006