Tình Tím Hoa

Hò ….ơi …

Áo em màu tím hoa cà
Chiều xưa trên nẻo phong ba anh nhìn

Bây giờ từng sáng bình minh
Lặng thinh thương nhớ bóng hình xa xăm

        * * *    * * *

Ngày nào xa xôi trên đường xa
Bỗng gặp em áo tím màu hoa
Vô tư đang thả từng bước chậm
Nghe như mến thương trong lòng ta

Áo tím thướt tha chiều mây qua
Từ khi biết yêu thức đêm ngà
Nhìn trên cao đếm vì sang sáng
Nén hồn từng tiếng vọng lẵng là

Theo mây lướt xa , ta nhớ nàng
Nhớ áo tím bay khi chiều sang
Nhớ nụ cười em còn e thẹn
Nhìn nhau đôi mắt như bâng khuâng

Ước mơ đời này dệt gấm hoa
Tím khung trời hoa lệ tình ta
khung trời thương kết bằng tơ tóc
Trên đường biếc màu tím đậm đà

Ngờ đâu tháng ngày phong ba
Mất nàng lệ rơi ướt trăng ngà
Gửi tâm hồn vào trong thương tiếc
Trọn đời gối mộng tình tím hoa

Đông Hòa
10.09.06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả