Mặc kệ
Ai cũng một lần thôi
Dù cho người hay tôi khác màu máu đỏ
Bàn tay tôi nhỏ
Bàn tay người bưng cả đống âu lo
Mặc kệ
Một lần có là bao khi cuộc đời muốn thế
Cứ cười vui dù bình minh đến trễ
Móc trăng lên đầu bó đuốc
Châm ngòi cho sao tung toé khắp trời
Tự tặng chân mình con đường trước mặt
Xòe bàn tay nhìn thật kỹ
Có níu nổi không giấc ngủ bình yên
Ngả lưng trên cỏ thản nhiên
Cười cợt một lần hấp hối
Tinh mơ tiếng gà đầu thôn la lối
Dậy đi thôi
Vừng đã mở cửa ra rồi
Đi nhé
Cứ mặc kệ tất cả
Ta đi