Nguồn Tương Tư...
Loay hoay xếp chiếc thuyền nan
Xếp con hạc giấy, xếp vàng lá bay
Xếp mây vào gió cho đầy
Để mai mùa gởi mưa rây phía Người
Lệ Em nhờ nước mắt trời
Rơi về bên có phiến môi tình nồng
Nhớ thương đặt nhẹ nụ hôn
Mặn tê đầu lưỡi thấm nguồn tương tư
Loay hoay giữa ngỗn ngang từ
Rồi mang tẩm rượu dỗ hư nỗi buồn
Đêm say đêm loạn trời tuôn
Hòa thành suối ngọc ngân ngàn tiếng thu
Tiếng thu dìu chữ mộng du
Luyến trên cung điệu khơi mù dòng sương
Thi ca phủ dụ như dường
Có Người gối giấc vô thường cùng Em
Cùng Em nghe nhịp tim đêm
Đang từng giây phút ru chiêm bao mình
Người thấy không mây trao tình
Bềnh bồng giữa những bóng hình liêu trai
Ái Thần mở ngõ thiên thai..
Trăng đêm lõa thể phơi bầy dáng thơ
Hương trời thơm ngát phiến tơ
Cuộn Em vào giữa giấc mơ cùng Người
Vòng tay ôm bóng lả lơi
Mộng cong lưng đón đôi môi Hạ hồng
Tình yêu cháy bỏng nụ hôn
Lửa nhớ nhung thắp sáng nguồn tương tư
Thời gian vân vũ ngôn từ
Ngày đêm tưởng vọng ngật ngừ tư duy
Tình si ơi.... cái tình si..
Người say Em đắm còn gì tuyệt hơn
Thuyền nan một chiếc thuyền nan
Hạc vàng xếp giữa mùa ngàn lá rơi
Mây trời gói gió đầy rồi..
Chờ mai, mưa nhỏ xuống lời nhớ ơi..
HaDiep