Đoản Khúc Cho Thứ Tư

Thứ Tư bước chân vào ngõ
Giọt buồn tang tóc trào dâng
Hôm nay, giỗ đầu bạn đó
Sáng, chiều, sau mãi bần thần

Sáng Thứ Tư
đọc báo bỗng nghẹn ngào
vì khắp nơi đang nhắc về điều ấy
cái thảm cảnh xảy ra nhanh đến vậy
....
Đã một năm rồi !!!
Trưa Thứ Tư
mở TV xem tin tức mọi nơi
người người vẫn còn tức tưởi,
thổn thức,
dù muốn hay không ....
đó chính là sự thật .....
Mất mát qúa nhiều !!!

Chiều Thứ Tư
nhà thờ gióng hồi chuông lần cuối
cầu nguyện cho những bất hạnh
gần
xa
Tiếng kinh nguyện hòa lẫn với lời xa
như muốn át cả bao la trời đất
Ừ nhỉ !
Con người đang cần điều gì nhất ?!
....
Niền Tin ?
Hy Vọng ?
Lẽ Sống ?

Tối Thứ Tư
sáng ngời ánh nến
trải dài theo con phố lặng yên
trăm, ngàn, vạn, muôn ....
làm sao đếm xuể những ưu phiền
đang được giọt nến thay lòng mình nhỏ xuống

Ngày Thứ Tư
lại thêm một ngày
(dù muốn hay không muốn)
đã qua !!!


Thứ Tư, 11 tháng 9, 2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả