DƯ HƯƠNG

 

Nhắm mắt tôi tìm lại chút dư hương
Tiếc nuối xót xa hạnh phúc qua rồi
Những dấu yêu bên người đã phai phôi
Không còn chi nữa tình tôi lỡ làng

Lang thang tìm ngươì trong bước chân hoang
Chỉ còn lại những dấu chân xa mờ
Khi ngươì đến trong vườn chiều Hạ...Nhớ
Chuyện tình mình vẫn mãi ở trong mơ

Trái tim ơi, đừng thổn thức mong chờ
Biết là đau sao chẳng làm gì được ?
Hãy ngủ yên này trái tim tình si
Sẽ trượt ngã vì dốc tình phía trước

Đến một ngày nếu người hiểu ra được
Tình tôi cho người mênh mông tinh cầu
Như dòng sông suôi chảy nơi tuyến đầu
Tôi chỉ còn là bóng mây mờ mà thôi !

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả