Vu Vơ Viết...
có một nỗi buồn không tên anh ạ
đừng hỏi tại sao... đừng hiểu vì sao
cơn gió thoảng trong lòng em khác lạ
bỗng giọt mưa rơi em thấy mình đau
có một nỗi nhớ không tên anh ạ
đừng hỏi tại sao... đừng hỏi vì ai
chiều tà có nhuộm màu đen trên lá
mây có buồn thơ thẩn lúc đang bay
có một niềm thương dâng lên anh ạ
chút oán đời em ngỡ chuyện đã qua
em ghen luôn với người trong dĩ vãng
giận anh rồi... em tiếc một thời xa
thôi thì không nhớ, không thương anh hả
để dòng đời chầm chậm cứ đi qua
nhưng anh ơi buồn còn hoe màu mắt
bỏ quen rồi... tình có nhớ đến ta?
Sep. 09, 2006